Lý do khiến phụ nữ trở nên ích kỷ với gia đình chồng.
Trước khi lấy chồng, tôi nghe mọi người cảnh báo về sự phức tạp trong hôn nhân, đặc biệt là mối quan hệ với mẹ chồng và gia đình chồng. Tôi không lo lắng, tin rằng nếu cả hai bên đều chân thành, mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên, sau 3 năm làm dâu, tôi nhận ra thực tế không như mong đợi. Tôi đã trải qua nhiều xích mích với gia đình chồng. Tôi cũng nhận ra rằng nhiều phụ nữ, trong đó có tôi, thường ích kỷ với nhà chồng. Chồng tôi có học thức và kinh tế tốt, nên gia đình bên chồng thường ỷ lại. Mỗi lần tổ chức cỗ bàn hay chăm sóc bố mẹ chồng, chúng tôi đều phải lo liệu, mặc dù đó là trách nhiệm nhưng tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Tình cảm của tôi với bố mẹ và người thân nhà chồng không hề lạnh nhạt, nhưng không thể so sánh với sự gần gũi và thoải mái như với bố mẹ đẻ. Tôi sẵn sàng hy sinh cho gia đình mình, nhưng với nhà chồng, mọi thứ đều khiến tôi phải lấn cấn và tính toán. Nhiều khi, tôi chỉ làm những việc đó vì nghĩa vụ. Dù biết rằng mình có phần ích kỷ, nhưng tôi thấy điều đó không sai, vì nhiều nhà chồng không coi dâu là con ruột. Khi mới về nhà chồng, tôi đã cố gắng tạo mối quan hệ tốt, nhưng họ lại không đáp lại mà còn ra oai và dạy dỗ tôi.
Tôi rất ghét kiểu dạy dâu từ lúc mới về nhà chồng. Gia đình chồng tôi thường áp đặt và không có sự yêu thương. Họ chỉ biết đòi hỏi và chỉ trích con dâu, trong khi không bao giờ ghi nhận những nỗ lực của tôi. Dù tôi đã hy sinh rất nhiều trong ba năm qua, họ vẫn coi đó là trách nhiệm và không bao giờ hài lòng với tôi. Cảm giác thật nhục nhã khi luôn bị chê bai và không được coi trọng.
Vợ chồng tôi tiết kiệm hơn 100 triệu mỗi năm nhưng phải đưa hết cho bố mẹ chồng để xây sửa nhà. Đám cưới của em chồng cũng do chúng tôi lo liệu. Gia đình chồng luôn nghĩ rằng tiền con làm ra phải đưa cho bố mẹ, còn nếu tôi giúp đỡ bố mẹ đẻ thì bị chửi. Họ không hiểu rằng nếu không có tôi, họ cũng không thể đổi đời. Tôi rất bực vì gia đình chồng xem con trai như vàng bạc còn con dâu như cỏ rác. Dù mọi người khen ngợi chồng tôi, họ không biết anh cũng có nhiều tật xấu và kiếm tiền còn ít hơn tôi. Tôi không thể tiếp tục hy sinh cho những người không tôn trọng công sức của mình.
Thứ ba, có mấy ông chồng hy sinh cho nhà vợ nhưng lại đòi vợ phải hy sinh cho nhà chồng? Các ông tự phong mình là thuyền trưởng, ra lệnh cho vợ như “Đưa tiền cho bố mẹ anh!” hay “Em phải có nghĩa vụ với nhà anh!”. Nếu vợ hỏi về nhà mẹ đẻ, 99 ông sẽ bảo “Gái lấy chồng như bát nước đổ đi!”. Trong khi đó, bố mẹ vợ chẳng bao giờ được nhắc nhở quan tâm. Ngược lại, bố mẹ chồng thì luôn được chăm sóc. Thật buồn cười, đàn ông lấy vợ chỉ biết mình, còn phụ nữ thì phải lo cho cả gia đình chồng. Chúng tôi cũng có bố mẹ, cũng được nuôi dưỡng, nên nếu các anh coi nhà vợ như không tồn tại, chúng tôi cũng sẽ cư xử như thế với nhà các anh.
Đó là quy luật tự nhiên. Phụ nữ là con người, không thể gánh vác hết mọi việc cho gia đình chồng. Họ đã phải lo cho chồng con, mệt mỏi rồi thì đâu còn sức để chăm sóc bố mẹ chồng hay anh chị em. Sau một ngày làm việc, họ vẫn phải chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà. Bố mẹ chồng không giúp đỡ thì thôi, nhưng lại luôn đòi hỏi. Phụ nữ có thể bị coi là ích kỷ, nhưng thực ra họ chỉ muốn lo cho gia đình của mình.


Source: https://afamily.vn/tam-su/dan-ba-ich-ky-voi-nha-chong-la-co-nguyen-do-cua-no-20130102092139565.chn